Phú quý mang lại... tình yêu mới.
Cuộc sống của vợ chồng Q. ở xã Tường Lộc, Tam Bình Vĩnh Long từng rất khó khăn, nhưng nhờ làm vườn và chăm chỉ lao động, họ đã dần cải thiện được kinh tế. Sau 15 năm, từ hơn 2.000m2 đất được cha mẹ cho, họ đã mua thêm đất và trồng vườn cây ăn trái. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa vợ lớn và vợ bé của Q. lại gây xôn xao khi vợ bé là người đánh ghen, trong khi vợ lớn là nạn nhân.
Căn nhà của vợ chồng Q. trở nên kiên cố, đầy đủ tiện nghi và ấm cúng khi có hai đứa con chào đời. Gia đình họ được mọi người trong xóm khen ngợi là mẫu mực, thường được lấy làm gương cho con cháu. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, Q. bất ngờ bỏ bê vợ con và công việc, thường xuyên đi ra ngoài với chiếc xe máy đắt tiền, có khi vắng nhà 4-5 ngày mà không thông báo. Mỗi lần đi, Q. lấy từ tủ 5-7 triệu đồng, trở về trong tình trạng mệt mỏi, cáu gắt. Khi chị T. hỏi, Q. chỉ nói lấp lửng về việc làm ăn và không cho phép vợ chất vấn.
Chị T. quen với việc chăm sóc gia đình một mình, nhưng luôn lo lắng về việc chồng Q. có thể sa vào cờ bạc theo lời xúi giục của bạn bè. Để tìm hiểu, chị quyết tâm theo dõi Q. và phát hiện ra rằng mỗi khi anh rời nhà, anh đều đến xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, ghé thăm một phụ nữ. Một số lần, khi không có tiền, Q. ở lại đó để nấu nướng và qua đêm cùng người phụ nữ này.
Khi có tiền, Q. và một phụ nữ đã đi du lịch Cần Thơ, Vĩnh Long, ăn nhà hàng và ở khách sạn. Chị T. phát hiện người phụ nữ Trà Ôn đã chiếm được trái tim chồng mình, D., người kém chị 5 tuổi. Dù nhan sắc chỉ trung bình, nhưng theo dân địa phương, cô ta rất "chịu chơi". Chị T. không muốn làm lớn chuyện, nên khuyên Q. chấm dứt mối quan hệ với D. để quay về với gia đình, nhưng Q. lại phản ứng dữ dội, thậm chí bạo hành vợ con. Chị T. ngày càng lo lắng, cuối cùng quyết định xuống nước, nhiều lần đến nhà tình địch để gặp D.
Chị T. khuyên D. buông tha cho Q. và gia đình chị. Nếu D. đồng ý, chị sẵn sàng "bồi thường" miễn là D. không qua lại với Q. Tuy nhiên, D. và Q. lại công khai mối quan hệ, thách thức chị T. Dù là người hiền hậu, nhưng chị T. đã đến giới hạn chịu đựng khi bị D. hạ nhục. Mỗi khi gặp nhau, cả hai thường xảy ra xung đột, từ khẩu chiến đến bạo lực. Cơn ghen tuông của chị T. ngày càng dâng cao, và vào một ngày đầu tháng 4 năm 2010, sau khi "nhậu hừng hừng", D. đã...
Nổi hứng, D. mời một số bạn nữ đi xe máy qua ấp Nhà Thờ tìm chị T. để trả thù. Khi đến trước nhà chị T., D. nẹt pô ầm ĩ và gọi tên chị để khiêu khích. Chị T. đang bực bội, thấy D. đến khiêu chiến thì không kìm được lòng ghen tuông, liền xông ra.


Source: https://afamily.vn/phu-quy-sinh-vo-nho-20110525040044834.chn